Thân Hữu Đồng Công

Hiệp thông cầu nguyện cho Anh Tổng Vụ Louis M. Vũ Minh Nhiên, CRM

Quí THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Xin chào bình minh Anh Tổng Vụ Vũ Minh Nhiên, CRM,

từ Rochester New York, vùng cực đông bắc Hoa Kỳ ngay sát bên dưới Canada,

nơi anh đã từng phục vụ Cộng đoàn Thánh Phêrô ở đây từ cuối thập niên 1990.

Hôm nay, Thứ Sáu 25/8/2023, Lễ Thánh Louis Vua Nước Pháp,

cùng với THĐC Hoa Kỳ và Việt Nam, em xin Thánh Quan Thày của Anh chuyển cầu,

để như Ngài trong việc phục vụ dân nhân Pháp quốc của Ngài trong thời của Ngài,

Anh cũng phục vụ Anh Em Dòng trong thời của Anh như "một đầy tớ vô ích" (Luca  7:10).

Xin cầu cho THĐC chúng em và cho Khóa LTXC được khai mạc hôm nay,

một cuối tuần mưa gió ở một vùng trời đã được Anh phục vụ trước đây nhé.

Em sẽ nhắc họ cầu nguyện cho Anh trong ngày Lễ Thánh Quan Thày của Anh hôm nay.

tâm phương

------------------------------------------------------------------------------------

Theo thông lệ ở Nhà Mẹ Dòng, trước ngày Quan thày của Anh Tổng Vụ đều có một Tuần 7 cầu cho Anh,

cũng là cầu cho nhau, vì Anh Tổng Vụ càng thánh thiện theo đúng LTĐC, càng xứng đáng phục vụ anh em Dòng theo đúng đoàn sủng từ Đấng Sáng lập.

Ngoài ra, cũng theo thông lệ, THĐC Việt Nam, qua một số anh chị em đại diện các vùng, cũng về Nhà Mẹ tham dự Lễ Quan Thày của Anh Tổng Vụ.

Bởi thế, THĐC chúng ta cũng hiệp thông và tham gia với anh em Dòng và anh em THĐC ở Việt Nam cầu nguyện cho Anh và chúc mừng Anh 

với 1 Tuần Bảy, từ ngày mai Thứ Sáu 18/8 đến hết ngày Thứ Năm tuần sau 24/8, áp lễ Thánh vương Louis nước Pháp, 25/8,

vị vua lên ngôi lúc 12 tuổi, và nhờ "phúc đức tại mẫu": ”Mẹ thà thấy con chết trước mặt Mẹ, còn hơn thấy con Mẹ phạm tội trọng”,

mà dù là Vua nhưng đời sống lại không khác gì một thầy Dòng khổ tu: sáng tham dự thánh lễ, đọc kinh nguyện, xưng tội và đánh tội mỗi tuần. 

Đời sống của Vua Luy thật sự là một đời sống tín thác, trông cậy và yêu mến Chúa. 

Để thể hiện lòng yêu mến, thánh nhân đã hiểu rõ lời Chúa trong Tin Mừng của thánh Matthêu 25,31-46, 

Ngài đã tìm dịp để giúp đỡ những kẻ nghèo, thăm viếng và nâng đỡ những người đau yếu tật nguyền.

em tâm phương

LÊN ĐƯỜNG "để giữ lấy DÒNG và để TRUYỀN GIÁO


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 

để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 

Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 

tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".

Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974